Sáng ngày 31/5/2026, trong niềm vui của lễ Chúa Ba Ngôi và ngày cuối cùng của tháng Hoa kính Đức Mẹ, Tu viện Nhà Mẹ hân hoan đón Đội hoa của Giáo xứ Chính tòa Bùi Chu cùng chị em từ nhiều cộng đoàn trong Hội dòng, đặc biệt là quý Chị từ các cộng đoàn trong khu vực miền Nam, quy tụ về tham dự ngày hành hương Năm Thánh và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.
Niềm vui của ngày lễ đã được khởi đầu từ chiều tối hôm trước, ngày 30/5. Đoàn giới trẻ Giáo xứ Chính tòa Bùi Chu cùng Cha Phó Vinh Sơn đã long trọng cung nghinh Đức Mẹ từ Nhà thờ Chính tòa tiến vào nguyện đường Hội dòng. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng hiệp lời kinh nguyện, dâng hoa kính Đức Mẹ và tham dự nghi thức hành hương, viếng Năm Thánh. Những giờ phút linh thiêng ấy như mở đầu cho ngày hội ngộ đầy ý nghĩa của đại gia đình Hội dòng.
Từ những ngày trước đó, chị em các cộng đoàn khu vực miền Nam đã trở về Nhà Mẹ trong cuộc hành hương Năm Thánh đầy ý nghĩa. Vượt qua hành trình gần hai nghìn cây số, chuyến trở về không chỉ là cuộc gặp gỡ của những người con trong đại gia đình Hội dòng, mà còn là dịp để mỗi chị em trở về với cội nguồn ơn gọi, kín múc ân sủng Năm Thánh và củng cố tình hiệp thông trong đời sống thánh hiến.
Cùng hiện diện trong ngày hành hương còn có chị em các miền Phú Nhai, Trung Lao và các thành viên Mái ấm Vinh Sơn Phaolô thuộc Tu viện Trung Lao. Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Tu viện Nhà Mẹ đã rộn ràng niềm vui gặp gỡ. Đội hoa Giáo xứ Chính tòa Bùi Chu cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị cho nghi thức dâng hoa kính Đức Mẹ trong ngày bế mạc tháng Hoa.
Cha Giuse Vũ Đình Lâm đã hiện diện từ sớm, gặp gỡ và hiệp thông với đoàn hành hương trước khi cùng cộng đoàn bước vào các nghi thức phụng vụ. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, đoàn hành hương long trọng cung nghinh kiệu Đức Mẹ từ sân trước Tu viện Nhà Mẹ tiến vào nguyện đường. Cùng với cha chủ tế, chị em và cộng đoàn dân Chúa sốt sắng cất cao lời kinh tiếng hát, dâng lên Mẹ Maria tâm tình yêu mến, biết ơn và phó thác.
Tiếp đó, đội hoa Giáo xứ Chính tòa Bùi Chu đã dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa tươi thắm cùng những cử điệu đơn sơ nhưng trang nghiêm và đầy tâm tình. Những bông hoa được dâng kính Mẹ không chỉ khép lại tháng Hoa năm nay, mà còn thay cho những tâm tình nguyện xin, tri ân và hy vọng của toàn thể cộng đoàn.
Sau nghi thức dâng hoa, cộng đoàn bước vào Thánh lễ trọng thể do Cha Giuse Vũ Đình Lâm chủ sự. Trong bầu khí linh thiêng của ngày hành hương Năm Thánh, mọi người cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã lãnh nhận, đồng thời xin Chúa tiếp tục đồng hành và hướng dẫn mỗi người trên hành trình sống đức tin và sứ mạng phục vụ.
Kết thúc Thánh lễ, Chị Bề trên Tổng quyền đã thay lời cho toàn thể chị em bày tỏ lòng tri ân đến Cha Giuse Vũ Đình Lâm vì sự hiện diện, đồng hành và chủ sự Thánh lễ; cảm ơn đội hoa Giáo xứ Chính tòa Bùi Chu đã góp phần làm cho ngày lễ thêm sốt sắng và ý nghĩa; cảm ơn chị em khu vực miền Nam đã vượt đường xa trở về Nhà Mẹ; đồng thời gửi lời cảm ơn tới chị em các khu vực Phú Nhai, Trung Lao, Liễu Đề cùng các thành viên Mái ấm Vinh Sơn Phaolô đã hiện diện và hiệp thông trong ngày hành hương.
Niềm vui ngày hội ngộ được tiếp nối qua những giây phút gặp gỡ thân tình và lưu lại những tấm hình kỷ niệm. Những nụ cười, những lời thăm hỏi và sự hiện diện của nhau đã làm nổi bật tình gia đình thiêng liêng trong đại gia đình Hội dòng.
Sau cùng, tất cả cùng quây quần trong bữa cơm huynh đệ tại Nhà Mẹ. Niềm vui càng thêm trọn vẹn khi có sự hiện diện của đoàn khách đến từ Hồng Kông đang tham quan và tìm hiểu về Hội dòng, cùng lưu lại dùng bữa trưa và chia sẻ niềm vui với đoàn hành hương.
Ngày hành hương Năm Thánh và bế mạc tháng Hoa khép lại trong bầu khí tạ ơn, hiệp thông và hy vọng. Ước mong rằng, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, mỗi chị em sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình ơn gọi, trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng và niềm hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.
BTT


























