Thứ Sáu,9 Tháng Năm, 2025
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Thông Tin Tin Hội Dòng

Hành Hương Đức Mẹ La Vang và Tham Quan Cố Đô Huế

03 Tháng Sáu, 2022

Vào lúc 19 giờ ngày Chúa nhật, 29 tháng 5, đoàn Thỉnh Sinh Đa Minh Bùi Chu đã có mặt đầy đủ cùng với sự đồng hành của Dì Giám đốc và Dì giáo phụ trách trên chuyến xe với lộ trình từ Tu viện Đa Minh Phú Nhai đến trung tâm hành hương Đức Mẹ La vang rồi vào Thừa Thiên Huế.

Thời điểm xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc tràng chuỗi Mân côi được vang lên để dâng chuyến đi cho Đức Mẹ, nguyện Mẹ thương chúc lành, ban bình an cho hành trình này và chở che từng người dưới tà áo của Mẹ.

Sáng thứ hai, ngày 30 tháng 5, xe chở đoàn chúng tôi tới trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang vào lúc 8h sáng. Lòng trào dâng một niềm cảm xúc khôn tả, ai cũng vui mừng vì được nhìn thấy Mẹ. Những lời chào “Ave Maria” và “con chào Mẹ” không ngừng được vang lên từ khi xe mới chạm tới cổng trung tâm. Niềm vui và hạnh phúc được nhân lên nhiều lần khi Thánh lễ được diễn ra tại Nhà Chầu Thánh Thể ngay cạnh linh đài Đức Mẹ. Những mệt mỏi trong suốt quãng đường dài hơn 580km giờ đây đã nhường chỗ cho bầu khí trang nghiêm và sốt sắng nơi Thánh địa này. Bài ca nhập lễ được vang lên lúc 8h15 sáng cùng ngày. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha giảng lễ đã nhấn mạnh đến lời chào Chúc bình an của Bà Elisatheth cách riêng và của người Kitô hữu nói chung. Cha chia sẻ: “Ngay khi vừa gặp Đức Mẹ, bà Elisabeth đã vui mừng hân hoan bởi Mẹ đang mang trong mình Thánh Tử Giêsu, Một Thiên Chúa từ tòa cao vinh hiển mà nay đã được cưu mang trong cung lòng Mẹ. Nếu xét về khía cạnh huyết thống, Đức Mẹ là em của bà Elisabeth. Nhưng hôm nay đây, lời chào của bà Elisabeth dành cho Đức Mẹ là lời chào được mặc khải từ Chúa Thánh Thần. Chính Thiên Chúa Ngôi Ba đã cho Bà biết Bà được đầy ơn phúc vì được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm. Quay trở lại đời sống thực tế, Cha cũng ước mong mỗi người chúng ta luôn biết mang tới cho nhau những lời cầu chúc bình an trong cuộc đời,…”

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha chủ tế trao lời cầu chúc tốt đẹp tới tất cả mọi người trong chuyến hành hương này và cách riêng, chúc cho các thành viên trong Thỉnh viện Thánh Giuse của Dòng Đa Minh Bùi Chu được noi gương Mẹ, sống và dâng hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa.

Sau khi kết thúc Thánh lễ, quý Cha, quý Dì, cùng Thỉnh sinh đoàn di chuyển ra linh đài Đức Mẹ, mọi người đứng kề bên nhau, dưới chân Mẹ, dâng lời kinh, tiếng hát và cả những tâm tình riêng của từng người lên Mẹ.

Tiếp tục hành trình, mọi người lên xe di chuyển từ La Vang vào thăm cố đô Huế. Bên cạnh những thắng cảnh khác như lăng tẩm, chùa chiền, thành cổ, dòng sông Hương nên thơ,v.v. thì điểm không thể thiếu khi đoàn Thỉnh sinh tới Huế đó là tham quan nhà thờ Chính tòa Phủ Cam vào sáng ngày 31 tháng 5. Ngay sau đó, đoàn đã tới Đan viện Thiên An. Trên đường đi, mọi người được nghe giới thiệu về lịch sử cũng như các địa điểm nổi tiếng tại Huế mỗi khi xe di chuyển qua; trong đó, có những điều mà từ trước tới nay, nhiều người trong chúng tôi chưa từng được nghe, được học từ những kiến thức trên ghế nhà trường. Bởi thế, mọi người ai cũng đều lắng nghe với niềm háo hức và say mê.

Tới Đan viện Thiên An, chúng tôi được nghe kể về lịch sử cũng như được hiểu biết thêm về đời sống đan tu, cùng được tận mắt ngắm nhìn và chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời nơi đây. Bầu không khí thinh lặng đã mang đến làn gió thánh thiêng cho cả đoàn, khác hẳn những địa điểm du lịch khác. Ở nơi này, không có tiếng còi xe inh ỏi, chẳng có khói bụi của thành phố xa hoa hay những vội vã của dòng người tấp nập nơi thị thành. Mọi người nán lại tham quan Đan viện trong suốt cả buổi sáng ngày hôm ấy. Và để ghi dấu ấn nơi Đan Viện này, cả đoàn được cùng chụp chung một tấm hình nơi đồi Thánh Giá Chúa nằm.

Chiều cùng ngày, cũng là buổi chiều cuối cùng tại Huế, chúng tôi đã được đến tham quan nhà lưu niệm Đấng đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngôi nhà tọa lạc trong vùng đất thuộc Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam, với địa chỉ hiện tại là: Số 21 Kiệt 53 Hàm Nghi, Phường Phước Vĩnh – Huế. Nơi đây, có di ảnh của Thân Phụ và Thân Mẫu của Đức cố Hồng Y cùng với nhiều hình ảnh về Ngài. Mỗi bức ảnh và từng chi tiết trong ngôi nhà đã thu hút từng người trong đoàn hành hương bởi ý nghĩa và giá trị mà chúng mang lại. Và đây cùng là điểm cuối cùng của chuyến đi lần này.

Kết thúc cuộc hành trình, 6 giờ tối ngày 31 tháng 5 cả đoàn cùng lên xe để quay trở lại Tu viện, quay trở lại với cuộc sống thường ngày của chúng tôi. Trên đường trở về, mọi người đã cùng nhau đọc kinh Mân côi thật sống sắng để tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ đã chúc lành cho chuyến đi này. Lời bài hát Tán Tụng Hồng Ân (Hải Linh- Vũ Đình Trác) được vang lên cũng là lúc xe về tới cổng Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai sau một đêm dài không nghỉ, như lời muốn nói của 23 con tim cùng dệt nên tâm tình tạ ơn Chúa: “Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ, cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến…”

Tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành mà Chúa không ngừng đổ xuống trên đoàn Thỉnh sinh chúng con qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang. Cám ơn tất cả những người đã đồng hành cùng chúng con trong suốt cuộc hành trình này bằng sự thân tình, tấm lòng cởi mở và những hy sinh vất vả. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành xuống trên quý Cha, cùng quý Dì và tất cả mọi người.

                                                       Thầm Lặng

Một số hình ảnh

Share156Send

Bài viết liên quan

Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu: Thánh Lễ mừng Bổn mạng, Hồng ân Thánh hiến và Ngọc khánh Khấn dòng năm 2025

Thánh lễ và Nghi thức Khấn tiếp của Chị em Học viện Đa Minh Bùi Chu tại Miền Nam

Thiệp mời Thánh lễ Khấn Dòng

Dòng Đa Minh Bùi Chu: Nghi thức Gia nhập Tập viện, Thánh Lễ Khấn tiếp và Kết thúc tuần Tĩnh tâm Năm đợt IV/ 2025

Dấu lặng

Niềm vui gặp gỡ Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Anh Em Giảng thuyết

Dì Maria – một cuộc đời dâng hiến

Tĩnh tâm Khối thường huấn II – Tại Trung Tâm Mục vụ Hải Phòng

Niềm vui Tạ ơn

Những bài viết mới nhất

Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng

Khói đen: Khi Chúa Thánh Thần chưa lên tiếng…

Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen – các Hồng y chưa bầu được Giáo hoàng

Chín trăm nữ Bề trên Tổng quyền nhóm Đại hội tại Roma

Roma tăng cường các biện pháp an ninh chào đón Đức Giáo hoàng mới

Không có thời gian để sống vừa lòng thiên hạ

Sùng kính và mến yêu Đức Mẹ

Tay con trong tay Chúa

Tự thương mình – khởi nguồn cho niềm vui

Thẳng thắn và trân trọng

Cáo phó Bà Cố Maria Bùi Thị Nhơn

Chung thuỷ – một chọn lựa cả đời, không phải một tính cách bẩm sinh

Gặp gỡ để được sai đi

ĐGH Phanxicô và chiếc đồng hồ Casio khiêm tốn: Biểu tượng của sự giản dị

Phẩm giá của một dân tộc, dòng tộc, gia đình và bản thân

Đức Phanxicô: Thiên tài truyền thông của thời đại mới

Cầu nguyện cho quý Ân nhân

Dự đoán ai là tân Giáo hoàng khi “thế tục” thách thức sự “thánh thiêng”

Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu: Thánh Lễ mừng Bổn mạng, Hồng ân Thánh hiến và Ngọc khánh Khấn dòng năm 2025

Trực tiếp: Thánh Lễ Mừng Thánh Catarina Siena Bổn Mạng Hội Dòng, Mừng Hồng Ân Thánh Hiến

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com