Theo lịch Phụng vụ riêng Dòng Đa Minh, ngày 24 tháng 5 hàng năm sẽ cử hành thánh lễ mừng ngày Cải táng Thi hài Thánh Phụ Đa Minh.
Truyền thống Dòng có ghi lại: Cha Thánh Đa Minh đã muốn được mai táng dưới chân anh em tại nhà thờ thánh Ni-cô-la ở Bô-lô-ni-a. Tuy nhiên, đã có những dấu lạ xảy ra nơi phần mộ của ngài như việc một số bệnh nhân được khỏi bệnh… Nên theo ý Đức Giáo hoàng Ghê-gô-ri-ô IX, vào ngày 24-5-1233, người kế vị thánh Đa Minh là Chân phước Giô-đa-nô Xa-xô-ni-a, trước sự hiện diện của Đức Cha Tê-ô-đô-ri-cô, Tổng Giám mục giáo phận Ra-ven-na, là Đặc sứ của Đức Giáo Hoàng, đã dời Thi hài Thánh Phụ khỏi nơi chôn cất ban đầu (Thánh đường thánh Ni-cô-la, thành Bô-lô-ni-a do anh em Đa Minh coi sóc) sang một ngôi mộ bằng cẩm thạch. Phần mộ này cũng chính là nơi an nghỉ hiện tại của ngài, trong Đại thánh đường Thánh Đa Minh ở Bô-lô-ni-a có mái vòm tuyệt đẹp1.
Theo lá thư gửi cho anh em được viết bởi vị Tổng quyền thứ 2 của Dòng (Cha Giô-đa-nô Xa-xô-ni-a), thì trong khi dời thi hài, hương thơm lạ lùng từ hài cốt Thánh Đa Minh toả ra minh chứng cho mọi người biết rõ thánh nhân là hương thơm của Chúa Ki-tô.
Đó là khởi đầu cho cuộc điều tra phong thánh. Ngày 3-7-1234, khi đã điều tra xong, Đức Ghê-gô-ri-ô IX đã tôn phong hiển thánh cho cha Đa Minh.
Khởi đi từ sự kiện này, một truyền thống rất đẹp đã được Dòng lữu giữ để kính nhớ Cha thánh là vào ngày 24-5 hằng năm, gia đình Đa Minh, bao gồm đông đảo các anh chị em và cả giáo dân Đa Minh đều tề tựu ở Vương cung thánh đường San-ta Sa-bi-na (Rô-ma) để cùng nhau dâng lễ trong bầu khí gia đình.
Tình gia đình và tình huynh đệ được củng cố thêm bằng cách, sau Thánh lễ, mọi người sẽ di chuyển vào sân trong tu viện2, nơi bàn tiệc đã được chuẩn bị để dự bữa tối thân mật, giúp anh chị em trong Dòng có thêm cơ hội gặp gỡ và trao đổi.
Nhân ngày lễ đặc biệt này, xin kính dâng lên Cha lời kinh mà Anh chị em trong Dòng vẫn xướng lên mỗi ngày:
Ôi ánh sáng rạng soi Giáo Hội !
Thầy chân lý mở lối soi đường,
Hồng thiêng nhẫn nại ngát hương,
Ngọc ngà khiết tịnh nêu gương tinh ròng,
Nước khôn ngoan thác dòng tuôn chảy,
Cha đã ban đầy dẫy nhưng không,
Giảng truyền ơn Chúa chí công,
Cho con hợp với cộng đoàn phúc nhân. Amen.
– Ánh Sáng Giáo Hội –
Têrêsa Dung Đinh, tổng hợp
2 Đây là tu viện chính của Dòng, có Cha tổng quyền và ban điều hành sống và làm việc tại đây.