“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”
Với tôi, công ơn của cha không chỉ là người sinh thành, dưỡng dục, mà còn là cả một đời hy sinh tất cả cho con cái. Người cha của chúng tôi là một người cha tuyệt vời như vậy.
Cha đã sống cách chúng tôi hơn 800 năm, nhưng cha vẫn luôn là người cha tinh thần gần gũi với chúng tôi. Những gì cha để lại cho chúng tôi, không phải là vàng bạc, châu báu, mà còn là những thứ quý giá hơn thế nữa. Cha để lại một gia sản tinh thần, một lối đi rất riêng để dẫn dắt con cái của người trên đường theo Chúa. “Anh em hãy sống bác ái. Hãy giữ lòng khiêm tốn. Hãy tự nguyện giữ đức thanh bần-khó nghèo” – đó là những lời mà cha đã căn dặn chúng tôi trước khi về với Chúa. Cha còn để lại cho chúng tôi một gia tài cao quý là gương sống. Chính đời sống của cha là một tấm gương để chúng tôi noi theo. Cha sống đơn sơ, giản dị, hiền hòa. Hành trang mà cha mang theo bên mình là Tin Mừng thánh Mát-thêu và các thư của thánh Phao-lô. Cha đã sống vui tươi và thao thức với các linh hồn. Cha khuyên dạy các anh em của mình sống khiêm nhường, phó thác vào Thiên Chúa và đặc biệt là giữ đức khó nghèo.
Cha không phải là người trực tiếp sinh ra chúng tôi. Nhưng cha là người rất gần gũi với chúng tôi về tinh thần, về đời sống thiêng liêng. Vì thế, mỗi người chúng tôi đều lưu giữ hình ảnh của cha trong tim. Một người cha sống khiêm nhường, đơn giản nhưng nồng nàn lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội, và yêu thương tha nhân như chính mình. Cha đã sống một cuộc đời trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân. Phương châm sống của cha là: “Nói với Chúa, nói về Chúa”, cha đã thực thi điều ấy bằng đời sống chiêm niệm và chia sẻ cho tha nhân điều mà cha đã chiêm niệm: Ban ngày Cha dành cho tha nhân và ban đêm là cho Thiên Chúa. Bằng việc giảng thuyết, cha đã đưa những người lầm lạc trở về với Chúa. Cha sống và phục vụ cho Chân Lý.
Và bạn biết cha của chúng tôi là ai rồi chứ? Vâng, người cha của chúng tôi chính là thánh Đa Minh. Cha là ngôi sao sáng, là ngọn đuốc chiếu soi khắp trần gian. Con đường cha đã đi là con đường cầu nguyện không ngừng và rao giảng về Chúa cho mọi người. Ngày nay, vẫn còn biết bao người đang bước theo linh đạo của Cha. Chúng tôi – những tu sĩ Đa Minh, là con cái vẫn luôn dõi bước theo Người. Chúng tôi không chỉ tự hào vì mang trên mình bộ áo trắng, tràng chuỗi mân côi, mà còn tự hào vì là con cái của một người cha vĩ đại. Cha là tổ phụ của dòng giảng thuyết, và là người cha tinh thần của chúng tôi. Trong tinh thần hiệp thông của gia đình Đa Minh, tất cả là anh chị em, là con cái của cha thánh.
Nhớ về cha, mừng sinh nhật của cha trên nước trời, chúng con tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con một người cha tuyệt vời. Dù không còn sống ở trần gian này nhưng hương thơm nhân đức của cha vẫn tỏa lan đến muôn đời. Cảm ơn cha đã ở lại với chúng con luôn mãi. Nhờ lời cầu bầu của cha, con cái cha khắp mọi nơi vẫn ngày một lớn lên và hăng say bước theo Chúa.
Mai Ngàn