Trong những giây phút đầu tiên của tháng 5, tháng dâng hoa kính Đức Mẹ, vào lúc 17h00, Thứ Hai, ngày 01/5/2023, cũng là ngày lễ Thánh Giuse Thợ, tại nguyện đường Tu xá Các Thánh Tử Đạo Vĩnh Phú, quý Chị Phụ Trách, quý Chị Giáo và đông đảo quý chị em của các Tu xá của Hội Dòng Đaminh Bùi Chu tại Sài Gòn đã tham dự Thánh lễ và cầu nguyện cho 11 chị trong nghi thức khấn tiếp.Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thánh thiêng và sốt sắng do Cha Tôma Đinh Ngọc Lộc, Bề trên Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin, chủ sự. Khởi đầu Thánh lễ, Cha chủ tế nhấn mạnh lý do của việc quy tụ rất đông chị em trong Thánh lễ hôm nay: trước hết là để tạ ơn Thiên Chúa cùng với 11 chị sau những ngày lên núi với Chúa hôm nay can đảm tuyên khấn tiếp lời các chị đã cam kết trong những năm qua, và đồng thời cầu nguyện cho các chị được luôn trung thành với lời các chị tuyên khấn.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Tôma đã nhắc lại cho tất cả chị em về mục đích và tầm quan trọng của Lời Khấn là để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và để đáp lại tình Chúa chọn các chị như Tân Nương trang sức bằng vàng ngọc. Khi lặp lại ba lời khấn Khó Nghèo, Khiết Tịnh, và Vâng Phục, Cha Tôma dùng tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI để nhắc nhở chị em: Đứng trước sự hưởng thụ, chị em hãy nên chứng tá của đức trong sạch vì chỉ có Thiên Chúa là Đấng giàu sang đích thực; trước sự thử thách bên trong và bên ngoài, chị em hãy lấy lòng khiêm nhường, hãy tìm lợi ích cho người khác và hãy có tâm tình như Đức Kitô. Ngoài ra, ngài còn nhấn mạnh về ba điểm mà mọi người cần tỉnh thức: 1) não trạng thực dụng coi cái lợi trước mắt khác cái lợi của Tin Mừng; 2) khuynh hướng tự do coi trọng cá nhân dẫn đến người trẻ khó rèn mình vào khuôn phép truyền thống; 3) tránh phê bình chỉ trích vì thái độ này có sức hủy diệt sự đoàn kết trong đời sống tu trì. Kết thúc bài giảng, Cha chủ tế nhắn nhủ các chị em hãy trở nên chứng tá về những điều đẹp lòng Chúa, không rập theo khuôn mẫu trần gian, nhưng theo Thánh ý Chúa.
Sau bài giảng là nghi thức khấn tiếp. Được sự ủy thác của Bề trên Tổng quyền và đại điện Hội Dòng, chị Catharina Trần Thị Toan, Bề trên cộng đoàn Martin, nhận lời khấn của các khấn sinh. Qua lời tuyên khấn tiếp hôm nay, các chị càng xác tín hơn trong hành trình theo Chúa trong linh đạo Đaminh và mạnh dạn tiến lên tuyên lại Lời Khấn Dòng để cuộc đời của các chị luôn can đảm và an vui trong niềm vui dâng hiến với những sứ mạng cao cả mà Hội Dòng đã, đang, và sẽ tiếp tục ủy thác nơi các chị.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một chị đại diện cho các khấn sinh bày tỏ lòng tri ân tới quý Cha, quý chị Phụ trách, quý chị giáo và toàn thể chị em từ các cộng đoàn đã về hiệp dâng Thánh lễ hôm nay. Thánh lễ đã kết thúc tốt đẹp trong niềm vui của tình chị em và ơn Chúa.
BVH Học Viện Sài Gòn