Sáng nay – ngày 23/8/2025, lúc 5g00, tại nguyện đường Tu viện Rosa Lima Phú Nhai, chị em đã cùng nhau quy tụ trong bầu khí sốt sắng và đơn sơ để mừng lễ Thánh Bổn mạng. Thánh lễ do Cha phó xứ Phú Nhai, Giuse Nguyễn Văn Hòa chủ tế; Cha khách Giuse Nguyễn Văn Quyền đã chia sẻ Lời Chúa trong bầu khí tĩnh lặng, thánh thiêng.
Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Văn Quyền đã dẫn cộng đoàn chiêm ngắm ba nét nổi bật nơi Thánh Rosa: sắc đẹp, ý chí và sự thánh thiện. Nếu như vẻ đẹp bên ngoài là món quà tự nhiên Thiên Chúa ban, thì Thánh Rosa đã biết dâng hiến trọn vẹn, không tìm cách làm cho mình nổi bật trước thế gian. Với ý chí kiên cường, thánh nữ được khắc họa không chỉ nơi những nỗ lực phi thường, mà còn trong những hy sinh, nhịn nhục âm thầm của đời sống hằng ngày. Cha đã liên hệ rằng: trong đời tu hôm nay, khi xã hội đầy biến động, con người dễ chạy theo danh lợi, hưởng thụ và tìm cách khẳng định bản thân, thì người tu sĩ lại được mời gọi đi con đường ngược lại – con đường của Thánh Rosa. Đó là biết hy sinh, kiên nhẫn chịu đựng những thiếu thốn, thử thách, thậm chí cả những hiểu lầm nơi cộng đoàn; biết nhịn nhục để gìn giữ sự hiệp thông và làm chứng cho tình yêu Đức Kitô. Chính trong những điều âm thầm ấy, ý chí trở nên vững vàng và sự thánh thiện được vun trồng.
Cha cũng nhấn mạnh: sự thánh thiện của Thánh Rosa không phải là điều gì xa vời, nhưng là hoa trái từ một trái tim đơn sơ, yêu mến Thiên Chúa, và luôn hướng tới tha nhân. Mẫu gương ấy vẫn còn nguyên giá trị cho Hội Thánh và cho từng người hôm nay, cách riêng cho những ai bước theo ơn gọi đời sống thánh hiến giữa một thế giới nhiều đổi thay.
Kết thúc bài giảng, Cha đã cầu chúc quý Dì trong Tu viện cũng được Thiên Chúa ban cho những điều cao quý như Thánh Rosa: một tâm hồn tươi đẹp, một ý chí kiên cường trong hy sinh, và một đời sống thánh thiện để luôn trở thành chứng nhân cho Tin Mừng.
Dẫu Thánh lễ được cử hành trong âm thầm, không có sự hiện diện của đông đảo khách mời, nhưng bầu khí lại chan chứa niềm vui, sự sốt sắng và lòng biết ơn. Sau thánh lễ, quý Cha đã cùng chia sẻ với chị em Tu viện trong bữa sáng đơn sơ nhưng ấm tình huynh đệ. Tất cả như gợi lại tinh thần của Thánh Rosa: đơn sơ, hiền lành và thắm đượm tình người.
Ngày lễ Bổn mạng khép lại, nhưng để lại cho chị em nơi Tu viện lời nhắc nhở sống động: giữa một xã hội nhiều cạnh tranh và hơn thua, ơn gọi đời tu chỉ thực sự sáng lên khi mỗi người biết dâng hiến những gì mình có, can đảm hy sinh trong âm thầm, và kiên trì sống thánh thiện giữa đời thường – như Thánh nữ Rosa đã sống.
BTT
Một số hình ảnh: