“Tình yêu Thiên Chúa thúc bách tôi” (2 Cr 5:14)
Ơn gọi sống đời thánh hiến là một mầu nhiệm của tình yêu, là sự hòa quyện giữa lời mời gọi và đáp trả của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu con người. Sau hơn 6 năm sống trong ơn gọi Đaminh, được thúc đẩy và được cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, ngày 28 tháng 05 năm 2022, bốn nữ tu Đaminh Bùi Chu – Maria Trần Thị Nguyệt, Maria Trần Thị Phương, Maria Trần Thị Thoa, và Maria Mai Thị Khuyên – can đảm bước lên tuyên khấn trọn đời, để rồi từ hôm nay các chị một lòng dấn thân phục vụ nước Chúa trong Hội dòng Đaminh Bùi Chu cho đến chết.
Hồng ân thánh hiến trọn đời của các chị cũng là hồng ân và niềm vui của cả Giáo hội và Mẹ Hội dòng, vì thế, ngay từ đầu tuần, chị Bề trên Tổng quyền Cecilia Trần Thị Tuyết, chị Tổng Thư ký, chị giáo Học viện, và toàn thể các chị em đang tu học tại Hoa Kỳ đã qui tụ lại tại Tu viện của Hội dòng the Poor Sisters of Jesus Crucified and Sorrowful Mother, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, để cùng với các chị chuẩn bị cho ngày Lễ Khấn Trọn đời. Tu viện của Hội dòng the Poor Sisters of Jesus Crucified and Sorrowful Mother là cái nôi đầu tiên của bốn chị trong những ngày đầu các chị được gửi sang Hoa Kỳ để tu học. Trong những ngày chuẩn bị cho ngày Lễ khấn, niềm vui tràn ngập Tu viện, vì chị em được gặp lại nhau sau một năm miệt mài đèn sách và nhất là được gặp gỡ chị Bề trên Tổng quyền và các chị từ bên Việt Nam qua, cũng như được gặp gỡ các Sơ của Hội dòng the Poor Sisters of Jesus Crucified and Sorrowful Mother và bạn bè thân hữu từ xa tới.
Sáng Thứ Bảy, ngày 28 tháng 05 năm 2022, tại Nguyện đường Hội dòng the Poor Sisters of Jesus Crucified and Sorrowful Mother, Thánh Lễ Khấn Trọn Đời cho các chị đã được cử hành cách trọng thể và sốt sắng do Đức Hồng Y Sean O’Malley, Tổng Giám mục Giáo phận Boston, chủ tế, cùng với quí cha đồng tế, và sự hiện diện của nhiều nam nữ tu sĩ, chủng sinh, và bạn bè thân hữu.
Đúng 10 giờ 30 sáng, ca đoàn hát Thánh ca tiếng Việt. Sau đó, vào lúc 11 giờ, đoàn lễ nghi cùng với các chị tuyên khấn, Bề trên Tổng quyền, và hai chị chứng khấn tiến vào Nguyện đường trong niềm vui hân hoan thánh hiến. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhấn mạnh lời xin vâng của những người sống thánh hiến và ngài nhắn nhủ các chị: “Người sống đời thánh hiến không phải là những người phải gồng mình sống theo luật lệ, nhưng là những người tự do lựa chọn trong việc thưa xin vâng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Các chị thưa xin vâng để sống theo Phúc Âm, thưa xin vâng để cho Thiên Chúa có thể đi vào cuộc đời các chị, hướng dẫn các chị, và kết hợp nên một với các chị. Nếu như ngày xưa Samuel thưa xin vâng với Thiên Chúa trong lúc nửa đêm, hôm nay các chị cũng được mời gọi nói lời xin vâng với Thiên Chúa ngay cả khi cuộc đời phải trải qua những trông gai, những thử thách, những đau khổ. Nếu ngày xưa, Mẹ Maria đã nói lời xin vâng với Thiên Chúa bằng trọn cuộc đời của mình; trong ngày tuyên khấn hôm nay các khấn sinh cũng quyết trọn một đời xin vâng theo Thánh ý Chúa.”
Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn trọn đời. Đức Hồng Y phỏng vấn các ứng sinh. Các chị tiến lên gian cung thánh và đọc lời tuyên khấn trong tay Bề trên Tổng quyền Cecilia Trần Thị Tuyết. Kể từ nay, các chị thuộc trọn về Chúa và chỉ có Chúa làm gia nghiệp đời mình. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Đức Hồng Y đại diện cộng đoàn chúc mừng các tân khấn sinh và Hội dòng. Ngài cầu chúc các chị luôn trung thành trong ơn gọi thánh hiến trong niềm vui của lời thưa xin vâng. Đồng thời, ngài cám ơn các chị và các tu sĩ trẻ Việt Nam đã mang lại cho Giáo phận Boston sức sống mới trong những năm qua trong niềm vui dấn thân theo Chúa Kitô.
Sau Thánh Lễ, cộng đoàn ở lại chung vui tiệc mừng với Hội dòng. Trong bữa ăn, chị Bề trên Tổng quyền thay mặt Hội dòng bày tỏ lòng tri ân của Hội dòng đến Đức Hồng Y O’Malley, quí cha đồng tế, quí nam nữ tu sĩ, quí ân thân nhân và bạn bè thân hữu. Đặc biệt, chị nhấn mạnh lòng tri ân của Hội dòng tới Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ Du Học Việt Nam, quí Sơ Đaminh Sinsinawa, quí Sơ của Hội dòng Poor Handmaids of Jesus Christ, quí Cha và quí Sơ dòng Augustinians of the Assumption, quí Cha dòng Congregation of Holy Cross đã tạo điều kiện cho các chị em của Hội dòng qua Hoa Kỳ tu học. Đặc biệt là cám ơn tới quí Sơ Hội dòng the Poor Sisters of Jesus Crucified and Sorrowful Mother đã quảng đại đồng hành và nâng đỡ các tân khấn sinh trong những năm tháng qua và giúp cho chị em tổ chức Thánh Lễ và tiệc mừng tại Tu viện của các Sơ. Hội dòng cũng cám ơn tới quí vị ân thân nhân, và cách riêng tri ân tới Bố Mẹ và gia đình của các khấn sinh. Chị Bề trên Tổng quyền nhấn mạnh rằng, “Chúng con không thể có được các ơn gọi như ngày hôm nay nếu không có lòng quảng đại của bố mẹ và anh chị em của các khấn sinh. Hội dòng chúng con xin tri ân quí ông bà cố và gia đình chị em đã quảng đại dâng người con thân yêu của mình cho Thiên Chúa trong Hội dòng Đaminh Bùi Chu. Sự hăng say nhiệt huyết và nét vui tươi của các khấn sinh phản ánh tình yêu và lòng quảng đại của ông bà cố và gia đình trong việc làm rạng danh Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.”
Cuối bữa ăn, Hội dòng trình chiếu Liveshow về hành trình ơn gọi của các chị để mọi người cùng tạ ơn Thiên Chúa với các chị. Sau đó, các chị em của Hội dòng đang du học tại Hoa Kỳ trình bày hai vũ khúc, “Nữ Tỳ Của Chúa,” và “You Raise Me Up,” để ca ngợi tình yêu Thiên Chúa và diễn tả lòng biết ơn của chị em tới tất cả mọi người. Bữa tiệc và chương trình văn nghệ kết thúc vào lúc 3 giờ 30 chiều. Sau đó, mọi người lại chuẩn bị ngay cho Thánh Lễ Tạ Ơn của các chị vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Thánh Lễ được diễn ra thật cảm động trong bầu khí gia đình của những người con Việt ở nơi đất khách quê người. Thánh Lễ do quí Cha trong Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ Du Học Việt Nam đồng tế, cùng với sự tham dự của đông đảo bà con giáo dân Việt Nam và quí tu sỹ, chủng sinh Việt Nam đang học tập ở vùng Boston.
Thánh Lễ Tạ Ơn cũng là dịp để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban qua việc tuyển chọn cho Hội dòng thêm bốn thành viên trẻ trung, năng động, và đầy sức sống. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho Hội dòng và đồng hành với các khấn sinh để các chị luôn cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa trong hành trình dâng hiến và phục vụ Thiên Chúa nơi tha nhân.
Ban Văn Hóa
Hình ảnh ngày lễ khấn