Trong tâm tình tri ân và tưởng nhớ, vào lúc 5h00 ngày 21.01.2021 thánh lễ giỗ lần thứ 33 của Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đã diễn ra tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Bùi Chu. Chủ tế thánh lễ là Cha Chính Giuse Nguyễn Đức Giang, đồng tế với ngài có Cha Giám đốc Cô Nhi Viện Thánh An, Cha Phó Chính Tòa, quý Cha. Hiệp thông trong thánh lễ có quý Dòng Đa Minh, và cộng đoàn Giáo xứ chính tòa.
Mở đầu thánh lễ Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn đã ban cho Giáo phận có vị chủ chăn đầy tài đức. Tuy ngài làm Giám mục Giáo phận Bùi Chu không lâu nhưng ngài đã có nhiều công, nhất là đã thiết lập Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, hiện nay Hội Dòng đã phục vụ nhiều nơi trong và ngoài Giáo phận.
Chia sẻ trong thánh lễ Cha Giám Đốc Cô nhi viện đã khởi đi từ Lời Chúa qua việc Đức Giêsu rao giảng Tin mừng tại phía vùng biển, với những thành công, ma quỷ đã tung hô Ngài “Tôi biết ông là ai rồi”, nhưng Chúa Giêsu không muốn ma quỷ tung hô Ngài, vì nó sẽ làm méo mó đi hình ảnh một vị Thiên Chúa. Từ đó, ngài liên hệ tới Đức Cha Phêrô với khẩu hiệu “vâng lời Thầy, con thả lưới” (Lc 5,5). Cả cuộc đời ngài là thả lưới, quả thực trong suốt những tháng năm trên hành trình dương thế, ngài đã luôn gắn bó với Chúa với một tình yêu nồng nàn qua sứ vụ được trao. Ngài là vị mục tử tốt lành luôn tận tụy hết lòng chăm sóc cho đàn chiên với lòng yêu mến, hy sinh để phát triển Giáo phận. Từ năm 1954 -1957 ngài vào Sài gòn và chăm lo cho dân di cư từ Bắc vào Nam. Từ năm 1957- 1963 ngài làm Giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Từ năm 1963 -1988 ngài làm Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Ngài thọ 79 tuổi. Qua đó, Cha Giám đốc mời gọi mọi người cầu nguyện cho ngài, người tôi tớ trung thành đã hoàn tất cuộc lữ hành Đức tin, và xin ngài chuyển cầu cùng Chúa cho con cái ngài trong Giáo phận được hiệp nhất, yêu thương nhau.
Kết thúc thánh lễ, quý Cha và quý chị em trong Hội Dòng nữ Đa Minh đã dâng hương trước di ảnh của ngài.
Tưởng niệm Đức Cha Phêrô nhân dịp lễ giỗ, là cơ hội để chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội, Giáo phận Bùi Chu một vị mục tử hiền đức. Cách riêng Dòng Đa Minh Bùi Chu, ngài đã cải tổ nhà Phước Đa Minh, ban Sắc cho phép thành lập Dòng Nữ Đa Minh Giáo phận Bùi Chu và xin Toà Thánh Châu Phê Hiến Pháp. Cuộc đời ngài luôn là ngọn đèn cháy sáng, là tình yêu không hề tắt trong lòng Giáo Hội. Chắc chắn hình ảnh vị mục tử hiền đức, trung thành sẽ luôn khắc ghi trong tâm trí mỗi chị em trong Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu. Trên thiên quốc xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho con cái ngài luôn trở nên những nhân chứng sống động giữa dòng đời hôm nay.
Ban Truyền Thông Hội Dòng