Cuộc sống luôn có nhiều chuyến đi và mỗi chuyến đi thường mang lại những mục đích và ý nghĩa đặc biệt. Nhất là trong xã hội hiện đại, khi những áp lực cuộc sống dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và cô đơn thì việc có được một người bạn đến thăm không chỉ là cơ hội để chia sẻ những kỷ niệm, mà còn là dịp để tạo ra những nối kết sâu sắc và làm giàu cho cuộc sống tinh thần của họ. Quý Dì nhà Hưu dưỡng Hội dòng Đa Minh Bùi Chu đã có chuyến đi ý nghĩa như thế trong Mùa chay năm nay.
Hành trình bắt đầu lúc 08h30 tại Tu viện Nhà mẹ Bùi Chu. Chuyến đi có Cha Quản lý TGM, Dì Bề trên Tổng quyền Cecilia Phạm Thị Tuyết, Dì Giám đốc Nhà Hưu dưỡng Maria Mai Thị Mừng, và quý Dì Nhà Hưu dưỡng. Sau quãng đường ngắn, đoàn đã tới nhà Hưu của các Linh mục trong Giáo phận – nơi các Cha cao tuổi và sức khoẻ yếu đang an dưỡng.
Quý Cha và quý Dì là những người cùng thế hệ, cùng trải qua những năm tháng Dâng hiến khi xã hội còn nhiều khó khăn, cùng chung tay gìn giữ Giáo phận bằng nhiều cách thế trong hoàn cảnh của mình… nên khi gặp nhau, quý Cha, quý Dì có nhiều câu chuyện để nói, để kể, để chia sẻ cho nhau về cuộc đời, về đức tin, về những năm gian khó… Giờ đây, khi tuổi đã cao, dù các ngài chẳng thể hoạt bát, nhanh nhẹn như khi còn thi hành sứ vụ, nhưng qua cuộc chuyện trò, vẫn thấy rõ, trong thẳm sâu của các ngài luôn thao thức với lý tưởng loan báo Tin mừng, đúng như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Không có tuổi hưu đối với sứ mạng loan báo Tin mừng”.
Các ngài suốt một đời đã vâng theo thánh ý Chúa, trở nên men, nên muối ướp mặn trần gian. Những hy sinh cống hiến vì Chúa và Giáo hội của các ngài luôn đáng trân quý. Đến với các ngài mới thẩu hiểu được tâm tư, ước muốn và thao thức của các ngài qua những chia sẻ, những câu chuyện, những trải nghiệm của mình. Chính những khó khăn, thử thách, những niềm vui và những bài học trong cuộc đời mục vụ của các ngài là một trải nghiệm đáng trân trọng. Được nghe những chia sẻ, người viết cảm nhận được sự bình an thánh thiện và vui tươi hạnh phúc, cùng với sự đơn sơ, khiêm tốn của các ngài. Ngồi xe lăn, tai đã nặng nhưng miệng vẫn ca hát khi quý Dì đến thăm, niềm vui không giấu được trên khuôn mặt của các ngài. Cả cuộc đời tận hiến cho Chúa, nên Chúa đã trở thành nguồn vui đối với các ngài. Không còn bận tâm tới việc mục vụ, những sinh hoạt thường nhật của các ngài là dâng lễ, cầu nguyện, giải tội, thư thái với những cây cảnh, hay những trận đấu bóng bàn, v.v. Chính Chúa đã lấp đầy khoảng trống của tuổi già, và xoa dịu những đau đớn của bệnh tật nơi các ngài. Có Cha đã nằm liệt giường 3 năm nay, nhưng vẫn còn tỉnh táo và nhận ra những một số Dì khi đến thăm. Cha Hoà Kiên thì vui vẻ vỗ tay chúc mừng quý Dì và tâm sự: “tuổi già sức yếu, mong muốn có thể làm gì được thì làm, sáng tác thơ là một sở thích của tôi”. Cha đã ưu ái mến tặng mỗi người một bài thơ được in và ép plastic rất cẩn thận.
Cuộc thăm hỏi và chuyện trò kết thúc vào lúc 11h30. Sau đó, đoàn cùng quý Cha chia sẻ bữa trưa thân thiện tại phòng ăn của Nhà Hưu dưỡng.
Nguyện ước cho các ngài trong những năm tháng còn lại của đời linh mục, luôn trung kiên với Chúa, tỏa sáng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa ngang qua đời sống đơn sơ, thánh thiện của các ngài.
Niềm vui đối với quý Dì hưu dưỡng của Hội dòng được nhân lên, vào lúc 05h00 ngày 19/3/2024 tại nguyện đường của Hội dòng, Cha Quản lý TGM Giuse Trần Hưng Đạo đã dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse quan thầy đệ nhị của Hội dòng, và bổn mạng nhà Hưu dưỡng. Trong bài giảng, Cha đã khắc họa chân dung của thánh Giuse, một con người âm thầm, đời sống khiêm tốn, bình dị nơi làng quê Nazaret. Thánh Giuse yêu thích sự thinh lặng, sự thinh lặng đó được biểu hiện bằng một tâm hồn biết lắng nghe, biết thấu hiểu và luôn sẵn sàng thi hành thánh ý của Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Xin cho quý Chị em trong Hội dòng, cách riêng là quý Dì cao niên luôn biết noi gương Thánh bổn mạng, sống âm thầm nhưng ý nghĩa trong bổn phận của mình.
Xin Chúa luôn an ủi, nâng đỡ và ban nhiều niềm vui cho quý Dì trong những năm tháng tuổi cao, sức yếu này.
BTT Hội dòng