Hòa chung trong bầu khí vui tươi của những ngày cuối năm và chào đón năm mới Tân Sửu 2021. Sáng 27/01/2021, tại Tu viện Rosa Lima Phú Nhai, đã diễn ra thánh lễ Tất niên để tri ân các quý vị ân thân nhân đã quảng đại giúp đỡ Tu viện; và trao quà cho người nghèo, những nguời kém may mắn, để họ có một năm mới ấm áp trong tình Chúa và tình người. Trước thánh lễ, cả Tu viện nhộn nhịp trong công tác đón Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý Ông bà cố, Quý ân thân nhân và Quý khách về tham dự lễ và chung chia niềm vui với Tu viện. Tại đây, tất cả mọi thành phần được gặp nhau, được nói chuyện, được chia sẻ để đồng cảm với nhau trong tình huynh đệ.
Kế đó, thánh lễ được diễn ra trang nghiêm và sốt sắng lúc 10h00’, tại nguyện đường Tu viện. Trong thánh lễ, Cha chủ tế đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của ngày tất niên và việc chuẩn bị đón năm mới của mỗi người; không chỉ chuẩn bị về vật chất bên ngoài mà còn chuẩn bị tâm hồn để đón một năm mới bình an và tràn đầy niềm vui.
Đặc biệt trong bài giảng, Cha gợi nhắc năm cũ và năm mới giống như Chúa Giê-su đã nói: “ Nước Trời đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” muốn chúng ta hướng đến mầu nhiệm cánh chung trong tinh thần nhìn lại năm cũ và chào đón năm mới, để phát huy những điều tốt và gạt bỏ những điều chưa tốt; cùng với đó là nhớ đến những người có hoàn cảnh khó khăn, vì “ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42). Không dừng lại ở đó, cha kêu mời mỗi người hãy cùng với Mẹ Maria tạ ơn Thiên Chúa trong niềm trông cậy, phó thác như trong bài ca Manificat, giúp ta vững bước trong ơn gọi và chu toàn bổn phận.
Kết thúc thánh lễ, Quý cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý ông bà cố, Qúy ân thân nhân và mọi thành phần cùng chung vui trong bữa cơm thân mật tại hội trường. Cũng trong bữa cơm, Dì Bề trên nói riêng và quý Dì trong Tu viện nói chung đã bày tỏ tấm lòng của mình qua những món quà tuy nhỏ bé nhưng gói trọn tình cảm và sự chân thành mà ấm áp tình Chúa và tình người dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn để họ có một năm mới an vui trong Chúa và người thân. Qua đó quý Dì cũng muốn họ hãy phó thác và tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Chúa, bởi “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).