Chúng ta đang sống giữa một thời đại văn minh tiến bộ, thế giới dường như trở nên nhỏ bé, con người có thể đến gần với nhau hơn. Người ta đề cao phẩm giá và tự do của con người hơn. Thế nhưng, chúng ta vẫn nghe đâu đó những kitô hữu bị bách hại. Với nhiều hình thức khác nhau, đoàn chiên của Chúa vẫn đang phải chịu những tấn công và đau khổ. Điều này khiến nhiều người trong chúng ta thắc mắc tại sao Chúa lại để con cái của Ngài phải chịu như thế? Chúa có quyền năng để làm được mọi sự mà, sao Chúa không can thiệp để bảo vệ con cái của Ngài? Những băn khoăn ấy sẽ được giải đáp phần nào trong đoạn Tin Mừng Ga 15,18-21.
Thật vậy, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”. Như thế, chính Đức Giêsu đã bị thế gian ghét bỏ. Ngài đã đến ở với nhân loại, nhưng đã bị từ chối, kết án và giết chết. Đức Giêsu đã đi qua con đường bị loại trừ của thế gian. Vì vậy, Ngài báo trước con đường mà người môn đệ của Ngài sẽ trải qua. Chấp nhận trở thành môn đệ của Đức Giêsu, người môn đệ không có con đường nào khác là bước vào con đường mà chính Thầy mình đã đi. Đó là con đường của thập giá, gian khổ, hy sinh nhưng cũng là con đường đưa dẫn tới ơn cứu độ. Đây là điều mà thế gian đã không thể nhận biết nên đã từ chối đón nhận.
“Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em”. Điều này dễ hiểu, bởi chính chúng ta cũng dễ dàng đón nhận những gì thuộc về chúng ta, những gì là của chúng ta, những gì theo chúng ta, những gì đứng về phía chúng ta. Cũng thế, nếu chúng ta làm theo những gì của thế gian, thực hiện những gì mà nó mời gọi, ủng hộ đường lối của nó thì chẳng có lẽ gì mà nó không đón nhận. Điều nghịch lý là chúng ta sống giữa thế gian mà lại không thuộc về thế gian. Phải chăng đây là điều bất bình thường, điều không thể chấp nhận được? Thưa bởi vì chính “Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian”. Vẫn bước đi giữa thế gian ấy nhưng tâm hồn chúng ta lại thuộc về Chúa, lại bước đi theo đường lối của Ngài. Nghĩa là người môn đệ không bị những điều của thế gian khuất phục, cảm hóa. Người môn đệ sống giữa thế gian nhưng lại tìm kiếm và phụng sự Chúa là Đấng Tạo Hóa điều khiển muôn loài. Người môn đệ của Chúa không phải họ tài, họ giỏi, họ khám phá ra con đường của Chúa nhưng là bởi vì được Chúa yêu thương mặc khải về Ngài. Chính Chúa đã chọn, đã tách họ khỏi những điều phù phiếm của thế gian. Và cũng chính Ngài ban ơn để giúp họ có thể đạt được điều mà Chúa mong muốn. Sự từ chối sống những điều của thế gian khiến người môn đệ của Chúa bị thế gian thù ghét. Những đau khổ và bách hại mà thế gian dành cho khiến người môn đệ của Chúa đôi lúc cảm thấy sợ hãi và nhụt chí. Thế nhưng, Đức Giêsu đã căn dặn: “Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em”.
Quả thật, Đức Giêsu đã đi cho đến tận cùng những đau khổ trong thân phận con người. Ngài không chỉ cảm thông với những khổ đau của kiếp người nhưng đã thấu cảm sâu sắc những khó khăn mà con người phải đối diện. Ngài đã đi xuống đáy cùng trong nỗi đau của sự bị loại trừ. Do đó, những nỗi khổ mà người môn đệ có thể phải chịu sánh sao cho bằng những gì mà chính Thầy mình đã trải qua. Những gì mà thế gian đã đối xử với Đức Giêsu, họ cũng sẽ đối xử với người theo Ngài. Họ làm tất cả những điều ấy để chống lại người môn đệ của Chúa bởi vì “anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy”. Đức Giêsu đã đến trần gian trong thân phận con người và thế gian đã chỉ nhận biết Người là một con người ở trong thế gian. Thế gian chỉ nhìn thấy nguồn gốc trần thế của Đức Giêsu là con bác thợ mộc, con bà Maria, là anh em với những người cùng họ hàng, thôn xóm với họ. Họ đã không nhận thấy nơi con người tầm thường ở làng Nadaret ấy là một Thiên Chúa làm người, là Con Một Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ. Họ đã không nhận biết Người là Đấng “hằng ở nơi cung lòng của Chúa Cha”. Họ cũng không biết rằng Người và Chúa Cha là Một. Thế gian đã không biết Đấng đã sai Ngài đến thế gian để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Nơi Đức Giêsu mà thế gian biết ấy không chỉ là một con người hoàn toàn nhưng đồng thời cũng là một Thiên Chúa quyền năng. Vì thế gian đã không nhận biết bản tính Thiên Chúa nơi Đức Giêsu nên họ đã ghét Người. Thậm chí, họ đã kết án, đóng đinh và giết chết Người.
Những gì mà Đức Giêsu đã đi qua trên con đường thực hiện chương trình cứu độ nhân loại vẫn không ngừng diễn ra cho những ai muốn bước theo Ngài. Những đau khổ và bách hại vẫn không bao giờ dừng lại đối với những ai mang danh Kitô hữu. Họ không ngừng đối diện với những thử thách, khó khăn và cả những cực hình mà thế gian đưa ra. Tuy nhiên, lời mời gọi của Chúa là hãy can đảm để vượt qua những thách đố trên hành trình ấy. Hãy luôn nhớ rằng: dù sống giữa thế gian mà chúng ta không thuộc về thế gian. Đây là một thách đố lớn lao cho cuộc đời của người môn đệ. Chúng ta là con người thế gian nên dễ dàng chấp nhận những gì của nó. Chúng ta dễ quên đi điều cao thượng nơi con người của mình là Ki tô hữu, là con cái Chúa. Những điều dễ dàng của thế gian cùng với những khó khăn có thể phải đối diện dễ làm cho người môn đệ của Chúa từ bỏ lý tưởng theo Chúa của mình. Đâu đó chúng ta vẫn chứng kiến những người được Chúa tuyển chọn và tách ra khỏi thế gian nhưng vẫn hướng lòng về thế gian và sống theo kiểu thế gian. Chúng ta vẫn thấy những linh mục, tu sĩ không lo tìm kiếm Thiên Chúa nhưng tìm những điều của thế gian là tiền của vật chất, danh vọng, chức quyền. Bên cạnh những người khao khát sống sự thánh thiện thì vẫn còn nhiều người chấp nhận một sự đại khái, qua loa, giữ tất cả các bổn phận để chu toàn lề luật. Có nhiều người nỗ lực hy sinh, hãm mình tránh xa những cám dỗ thì cũng còn nhiều người trong đời tu sống buông thả, tìm kiếm những thú vui thỏa mãn cho bản thân. Có nhiều tu sĩ cố gắng để sống ba lời khấn: Vâng phục, Khó nghèo, Khiết tịnh cách triệt để và hoàn hảo thì cũng không thiếu những người coi đó như là một gánh nặng và tìm cách lấp liếm bằng rất nhiều lý do hợp lý của cuộc sống.
Là những người môn đệ của Chúa, mỗi người chúng ta được mời gọi dám lội ngược dòng để sống giữa thế gian. Những khó khăn và bách hại chúng ta sẽ phải đối diện phải là cơ hội để giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Sức mạnh để giúp chúng ta sống những gì mà Chúa mời gọi không đến từ thế gian nhưng đến từ chính Chúa. Chính Ngài đã sai chúng ta vào thế gian để thi hành công việc của Ngài. Thế gian không nhận biết Đấng đã sai chúng ta. Vì vậy, việc sống không theo kiểu thế gian sẽ là cơ hội để giúp mọi người nhận biết Đấng đã yêu thương tuyển chọn và tách chúng ta khỏi thế gian. Một đời sống tràn ngập niềm vui, sự bình an giữa bao nhiêu những giông tố của cuộc đời sẽ là một bằng chứng xác đáng về một Thiên Chúa quyền năng đang hiện diện. Do đó, những bách hại có lớn lao đến đâu cũng không thể làm nhụt chí người môn đệ của Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã đi qua con đường bị thế gian từ chối, ghét bỏ, xin hãy ban ơn nâng đỡ để giúp mỗi người chúng con cũng đi trọn con đường của Người. Con đường thập giá đầy gian nan thử thách nhưng sẽ đưa dẫn con người đến vinh quang muôn đời. Xin ở cùng mỗi người để chúng con sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian dẫu phải đánh đổi, hy sinh và thậm chí liều mất mạng sống vì Ngài.
Con Nai