Lòng con chẳng dám tự cao
Mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ
Trong con hồn lặng lẽ an vui. ( TV 131, 1-2)
Lời Thánh vịnh như dẫn ta trở về với Chúa, về với tâm hồn đơn sơ và thánh thiện trong cái nhìn đầy yêu thương của Thiên Chúa. Đó cũng chính là chân dung của Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một vị Thánh nổi tiếng và là Thánh Bổn Mạng của nhiều Giáo Xứ, cách riêng của chị em trong Ban Sứ Vụ và các em Tập Sinh.
Sau bao ngày tháng chị em không thể quy tụ vì giãn cách xã hội, chiều ngày 01/10/2021 chị em từ các Miền và các Sở đã trở về Hội Dòng trước hết là để khai mạc Tuần Chầu thay mặt Giáo Phận, tiếp đến là để chị em có thời gian tĩnh tâm tháng. Đặc biệt, quý chị em trong Ban Sứ Vụ và các em Tập Sinh đã mừng kính Thánh Têrêsa. Với chủ đề “ Cùng Thánh Têrêsa truyền giáo”, chị em cùng nhau suy gẫm về chân dung và cuộc đời Chị Thánh, cũng như tái khám phá việc truyền giáo của bản thân nơi mình đang sống và thi hành sứ vụ. Bài chia sẻ sâu sắc, đậm chất suy tư, nhưng lại rất thực tế của Cha Giáo Giuse Nguyễn Văn Quang đã giúp chị em đào sâu các nhân đức và những việc làm tuy nhỏ bé nhưng lại vĩ đại của Chị Thánh. Thêm vào đó, chị em có thể trắc nghiệm cũng như nhìn lại tình yêu và lòng mến dành cho Chúa và cho nhau: đó chính là Chất Chúa nơi một người Nữ tu Đa minh.
Thánh lễ khai mạc Tuần Chầu, khai mạc tháng Mân Côi và mừng kính Thánh Têrêsa đã diễn ra thật sốt sắng và long trọng. Bài giảng đầy ý nghĩa và cô đọng của Cha Phó Giám đốc Đại Chủng Viện Đa minh Trần Ngọc Đăng giúp chị em thêm xác tín và yêu mến con đường nên thánh nhỏ bé của Chị Thánh: sống lại tình yêu đơn sơ, dễ thương, khiêm nhường, thể hiện lòng mến Chúa nơi chị em của mình. Đây chính là thời gian tràn đầy ân sủng của Chúa xuống trên chị em đang thi hành Sứ Vụ, các em Tập sinh và toàn thể Hội Dòng.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Chị Tổng Cố Vấn Sứ Vụ, đại diện cho Ban Sứ Vụ và Khối Tập Sinh có lời tri ân tới Cha Chủ Tế, Chị Bề Trên Tổng Quyền và toàn thể chị em đang thi hành những sứ vụ khác nhau của Hội Dòng ở khắp mọi nơi. Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Bổn Mạng đã khép lại nhưng chắc chắn sẽ còn đọng lại trong tâm trí mỗi chị em lòng yêu mến Chúa và Giáo Hội.
Ban Sứ Vụ
Một số hình ảnh văn nghệ diễn lại cuộc đời Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu