Bầu không khí oi bức, nóng nực được thay thế bằng tiết trời dịu mát với những làn gió hiu hiu nhè nhẹ thổi như báo hiệu mùa Thu đã về. Có lẽ đây là thời gian đẹp nhất và được chờ đợi nhất trong năm. Nó không chỉ được đón nhận bởi nét đẹp mà nó mang đến cho cảnh sắc đất trời mà còn bởi vì nó làm cho muôn vật như được hồi sinh và lấy lại sức mạnh sau những tháng ngày chống chọi với cái nắng nóng khắc nghiệt của mùa Hè. Bầu không gian của tháng Tám như dẫn con người và muôn vật chìm sâu vào sự cảm nghiệm đầy dịu dàng và ngọt ngào của thiên nhiên. Mỗi người có thể hình dung như đang được ngả mình vào trong vòng tay ấm êm và nhân hậu của người mẹ. Và thật ý nghĩa khi Giáo Hội cũng dành tháng Tám để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ. Đây không phải là tôn kính trái tim vật chất nơi thân xác của Đức Maria nhưng là khám phá tình yêu mà Mẹ dành cho Thiên Chúa và con người. Giáo Hội mời gọi chúng ta dành thời gian để chạy đến cùng trái tim Mẹ để được nếm cảm tình thương của Mẹ dành cho nhân loại, đồng thời học đòi bắt chước trái tim của Mẹ- một trái tim hiến dâng cho Chúa một cách trọn vẹn.
Trái tim là biểu hiện sự sống của con người. Nếu trái tim hoạt động thì con người sống nhưng nếu nó ngừng hoạt động là con người chết. Vì vậy, khi nói đến trái tim ai trong chúng ta cũng có thể hiểu được tầm quan trọng của nó như thế nào. Đồng thời, trái tim cũng được coi là biểu tượng của tình yêu. Một tình yêu nồng nàn và mạnh mẽ nơi một người có thể cho ta hiểu trái tim của người đó không ngừng đập vì yêu thương mọi người. Ta cũng có thể cảm nghiệm thấy trái tim ấy luôn thao thức và khát khao hy sinh cho người mình yêu. Do đó, thước đo mức độ tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa và cho nhau không gì đánh giá và diễn tả cách chính xác cho bằng trái tim tình yêu của người đó. Một trái tim không ngừng hiến dâng một cách trọn vẹn. Điều này được khởi đi từ hình mẫu của chính trái tim của Đức Giêsu và của Mẹ Maria.
Trong thân phận con người, Đức Giêsu đã mang trong mình trái tim của phận người. Một trái tim thể xác nơi con người Đức Giêsu giúp ta hiểu được tình yêu trọn vẹn của Ngài dành cho Chúa Cha và nhân loại. Trong kế hoạch cứu độ của Chúa Cha, Đức Giêsu không chỉ đáp lại bằng sự vâng phục cách hoàn toàn mà còn đi cho đến cùng của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Một trái tim bị đâm thâu trên thập giá tưởng như làm cho trái tim của Đức Giêsu không còn được nguyên tuyền nhưng đó lại là lúc mà tình yêu được thể hiện cách hoàn hảo nhất. Đức Giêsu trở thành hiến tế duy nhất và giá trị trên bàn thờ thập giá với trái tim bị thương tích để tiến dâng Chúa Cha. Ngài đã chịu biết bao những cơ cực đau thương trong kiếp người nơi dương gian. Những khước từ, phản bội của mọi người kể cả các môn đệ thân tín không làm cho Đức Giêsu từ bỏ ý định cứu độ mà Thiên Chúa đã hoạch định. Trái tim Người có thể mang đầy những thương tích vì bị từ chối, nghi ngờ, không tin và kết án nhưng vẫn không khiến cho Ngài thoái lui. Cuộc khổ nạn đã làm cho Đức Giêsu kiệt sức và gục ngã nhưng Ngài đã đi cho đến cùng con đường thập giá tới đỉnh đồi Gongotha. Ngài đã hiến dâng Chúa Cha một trái tim trọn vẹn.
Bước theo con đường của Đức Giêsu chắc hẳn không ai mẫu mực hơn Đức Maria. Mẹ là người môn đệ trung tín và toàn vẹn nhất. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc1,38). Đó không chỉ là lời chấp nhận để trở thành Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, là người cưu mang Hài Nhi Giêsu nhưng còn là lời diễn tả cách trọn vẹn sự hiến dâng của Mẹ đối với kế hoạch của Thiên Chúa. Vâng, này trái tim con, linh hồn con, thân xác con, cuộc đời con, sự sống con thuộc trọn về Chúa, tùy Chúa sử dụng. Dẫu biết rằng có những khó khăn, hiểm nguy nhưng Mẹ tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Quả vậy, ngay từ khi còn tấm bé Mẹ đã toàn tâm để quy hướng cuộc đời mình về Thiên Chúa. Mẹ đã được hiến dâng trong đền thờ để phụng sự Chúa. Tâm niệm cuộc đời của Mẹ không gì khác hơn là tìm kiếm Thiên Chúa và phục vụ Ngài. Khi theo luật đến tuổi Mẹ phải kết hôn thì Mẹ vẫn âm thầm khấn giữ lời cam kết thuộc trọn về Chúa. Tiếng xin vâng như làm trào tràn ra tất cả những thao thức và tâm trạng của Mẹ. Nó như dòng thác lũ ào ạt tuôn chảy xô đổ những lo âu, tính toán và kế hoạch riêng của cuộc đời Mẹ. Từ đây Mẹ hoàn toàn bước theo chương trình của Thiên Chúa. Không còn gì giữ lại cho riêng mình cuộc đời của Mẹ từ nay mỗi bước đi đều là việc thực thi ý Chúa. Trải qua nhiều gian nan thử thách, Mẹ vẫn luôn trung thành bước từng bước theo Con của Mẹ. Quả là không dễ dàng khi người con của mình thực thi kế hoạch cứu rỗi nhân loại đầy những chông gai. Đã bao lần trái tim Mẹ quặn đau và tan nát vì thấy người con không được đón nhận và chống đối. Bi thảm hơn khi phải bước từng bước theo con trên đường thập giá dẫn đến Núi Sọ. Chứng kiến cái chết bi thương của con mình giữa không gian hưu quạnh trên đỉnh đồi năm xưa, trái tim Mẹ như vỡ ra vô số những mảnh vụn. Khi trái tim Đức Giêsu bị đâm thâu trên thập giá thì trái tim Mẹ dường như cũng bị muôn vàn nhát kiếm đâm vào. Dù nỗi đau lên đến tận cùng ấy cũng không làm cho Mẹ gục ngã mà Mẹ vẫn kiên cường đứng vững để thực hiện điều Chúa muốn.
Có lẽ khi chiêm ngắm trái tim của Đức Maria, ai trong chúng ta cũng có thể nhận ra rằng: trái tim Mẹ đầy những thương tích và bầm dập. Những đau khổ trong cuộc hành trình dương thế cùng với Đức Giêsu làm người đã khắc sâu nơi trái tim của Mẹ những vết thương thật khó chữa lành. Thế nhưng, ở nơi trái tim Mẹ ta nhận thấy một tình yêu trọn vẹn mà Mẹ đã dành cho Chúa. Không chỉ dừng lại ở việc hoàn tất chương trình cứu độ của Đức Giêsu đối với nhân loại, mà Mẹ còn tiếp tục hiện diện cùng với Hội Thánh và nhân loại trong việc đón chờ Đức Giêsu phục sinh và sự thành toàn của vũ trụ này. Trái tim Mẹ vẫn đang từng ngày đập vì yêu thương đoàn con còn đang bước những bước khó khăn trên đường lữ hành này. Trái tim của Mẹ thật đẹp không chỉ bởi vì Mẹ đã dành trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa mà còn bởi Mẹ vẫn đang ôm ấp nhân loại khổ đau trong trái tim dạt dào tình yêu thương của Mẹ.
Cuộc sống hiện tại với bao nhiêu những cung bậc cảm xúc khiến trái tim chúng ta bị chi phối và phân mảnh. Là những người môn đệ của Chúa, được mời gọi theo sát Chúa trên con đường cứu độ của Ngài, chúng ta được nhắc nhở dành trái tim trọn vẹn cho Chúa. Một trái tim không bị phân mảnh bởi những nhu cầu của thế gian mà hoàn toàn dành cho kế hoạch của Thiên Chúa. Ngày đáp lại tiếng gọi của Chúa như Đức Maria năm xưa chúng ta cũng đầy hăm hở, quyết tâm và nhiệt huyết hiến dâng trọn vẹn trái tim mình cho Chúa. Thế nhưng, cuộc sống với bao những bộn bề lo toan, những sứ vụ khác nhau khiến chúng ta dễ dàng quên đi lời cam kết ấy. Có những người vẫn để trái tim mình chạy theo những quyến luyến của tình cảm riêng tư, của những tham sân si nơi cuộc sống này. Có những trái tim đang bị bầm dập, thương tích và tan nát nhưng không phải bởi thi hành chương trình của Thiên Chúa mà do những kế hoạch cá nhân của mình. Đâu đó vẫn có những người đã hiến dâng cuộc đời cho Chúa mà vẫn đang tìm cách dành giật lại trái tim của mình khi thỏa mãn những ước muốn và đam mê trong cuộc sống hiện tại.
Tôn kính trái tim Mẹ là cơ hội để chúng ta xem lại chính trái tim của chúng ta. Trái tim ta đã hoàn toàn thuộc về Chúa hay chưa? Phải chăng chúng ta sợ hiến dâng cho Chúa những trái tim đầy những vết thương hằn sâu bởi yếu đuối và tội lỗi? Hãy dành cho Chúa một trái tim trọn vẹn dẫu đầy những xâu xé của thời gian. Hãy hiến dâng cho Chúa tất cả cuộc đời của chúng ta để Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ nhân loại của Ngài. Như Đức Maria, mỗi người chúng ta cũng hãy mau mắn và can đảm tiến tới và thân thưa với Ngài: lạy Chúa, này là trái tim con, cuộc đời con, sự sống con, con xin hiến dâng trọn vẹn cho Chúa.
Lạy Chúa, Chúa biết rõ trái tim con không còn nguyên vẹn và tinh tuyền bởi sự yếu hèn của con, nhưng con biết Chúa chỉ cần con dâng trọn vẹn trái tim ấy cho Chúa. Xin ban ơn để con có thể mãnh mẽ tiến dâng Chúa tất cả cuộc sống của con với một trái tim trọn vẹn. Xin trái tim Mẹ bao bọc chở che và giúp sức cho con để con có thể thực hiện điều ước muốn ấy qua cuộc sống và sứ vụ hàng ngày của con.
Con Nai